Xúc động "nụ hôn qua cửa kính"

Thứ năm, 11/11/2021 15:44

Bức ảnh người cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) áp má vào cửa kinh cho con trai hôn trong lúc tạt ngang nhà rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ chống dịch khiến cộng đồng mạng xúc động.

Con trai Thương úy Võ Ngọc Sang hôn bố qua lớp cứa kính.

Nhân vật chính trong bức ảnh là Thượng úy Võ Ngọc Sang (31 tuổi), công tác tại Đội CSGT Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cùng con trai được mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Dự (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 8-11. Đây là 1 trong 2 bức ảnh mà bà Dự chụp trong lúc con rể ghé vào thăm nhà trên đường đi làm nhiệm vụ. Một bức ảnh khác chụp cảnh gia đình bé nhỏ này trao đổi nỗi nhớ thương qua cửa kính.

Trao đổi qua điện thoại, Thượng úy Sang cho biết, nơi anh công tác cách xa gia đình hơn 17km. Hơn nửa tháng nay, anh chưa thể về nhà vì cùng đồng đội căng mình chống dịch. Ngày 8-11, trong lúc đi tuần tra làm nhiệm vụ ngang qua nhà, vì quá nhớ gia đình nên anh ghé thăm con trai và vợ. Để đảm bảo an toàn cho người thân, Thượng úy Sang đeo khẩu trang và chỉ ngắm vợ con qua ô cửa kính vài phút rồi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. "Khi đang thực hiện nhiệm vụ, những lúc nhớ vợ và con chỉ có thể liên lạc qua điện thoại là chủ yếu. Vợ hiện mang thai, con trai đầu còn nhỏ nên cảm giác xa gia đình rất khó tả. Vài phút được gặp lại vợ con khiến tôi rơi nước mắt", Thượng úy Sang chia sẻ.

Nam Trà My xuất hiện ca dương tính COVID-19 đầu tiên là nữ nhân viên tại một trường học, đến nay cả huyện có hơn 300 ca mắc. Địa phương đang từng bước kiểm soát được dịch, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt tại 26 chốt phòng phống dịch trên địa bàn huyện và các tổ tuần tra lưu động. Gia đình Thượng úy Võ Ngọc Sang là hình ảnh tiêu biểu về lực lượng Công an Nam Trà My trong hơn nửa tháng qua, không chỉ trong công tác phòng chống dịch. Trước đó, những đợt mưa liên tục trùng với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn khiến nhiều xã, thôn bị cô lập; hàng  chục điểm sạt lở đất, hàng trăm nhà dân bị đe dọa, nhiều gia đình rơi vào cảnh thiếu hụt lương thực…

Lực lượng Công an Nam Trà My triển khai tối đa lực lượng đang có tỏa về các vùng trọng điểm, vừa giúp dân di dời đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục các điểm ách tắc vừa phối hợp khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đồng thời triển khai các tổ công tác vượt rừng, lội suối gùi lương thực tiếp tế cho người dân. Lực lượng Công an các xã bám trụ 24/24 giờ tại những vùng có dịch và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để bảo vệ và hỗ trợ người dân.

T.N